Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Dù Em Không Nghe Ra,

Tác giả: Mr.Smile

Dù em không nghe ra,
Không nghe lấy một lời anh,
Nhưng dù sao, dù sao, thật lạ lùng,
Cho em anh lại viết...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Giao Cảm Ea Sola
  • Tên Gọi
  • Nguyện Cầu Với Gió ...
  • Bấy Nhiêu Xa Mờ
  • Ý Thi
  • Ký Ức Quê Hương
  • Khúc Biến Tấu Mùa Xuân
  • Trúc Đào.
  • Vô Đề 17
  • Lữ Khách Chiều Đông
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Đại Hưng. (Hàn Yên Tử)
  • Endo Anh
  • Phạm Bá Diện (Hồng Hà )
  • Lê Du Miên
  • - N3-Nguyễn Ngọc René
  • Châu Nam Kim Minh ( Kim Minh)
  • Nguyệt Hạ
  • Phạm La
  • Song Giang
  • Mai
©2025 - CungThuGian.com