Hoài Niệm Một Mùa Hạ

Tác giả: Thiên Ân

HOÀI NIỆM , MỘT MÙA HẠ
Nắng đầu hạ tha hồ rơi rụng
Cọng cỏ gà lún phún lá non
Đôi ta ngày ấy trẻ con
Tập hôn môi đỏ giận hờn thiệt lâu
Tiếng gió đưa ve sầu thèm khóc
Cộng tiếng gà eo óc giấc trưa
Luật tình sáng nắng , chiều mưa
Rủ em rong ruổi cúp cua hoài hoài
Phượng thắp lửa đan cài giọt nhớ
Sân trường in muôn thuở đôi ta
Một mùa tóc gió kiêu sa
Một đôi mắt ướt nhìn ta ngại ngùng
Em cứ giấu sau lưng bánh kẹo
Anh tương tư lẽo đẽo bám đuôi
Tiến lên rồi lại thụt lui
Bỗng cười nửa miệng buồn vui ập về
Anh thích bỏ bùa mê em đấy!
Trách đôi chân run rẩy lạ lùng
Ung dung, bẻ nhánh , ung dung
Mái đầu xanh , biết tương phùng được chăng?
Quay lưng lại mười năm rồi nhỉ?
Anh thầm thì trò khỉ mắc cười
Chạy đôn , chạy đáo ...ngược xuôi
Đắng cay mù lấp , ngọt bùi xa bay
Mùa hạ lại về đây thầm nhắc
Bóng người xưa đem cất trong tim
Vì sao máu chảy về tim?
Tình yêu áo trắng vội chìm nơi mô?
Ngày 8/8/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized