Ngồi Buồn Nhớ Mẹ

Tác giả: Đào Thái Phương

Ngồi buổn nhớ mẹ thiết tha
Lòng con đau nhói phương xa chưa về
Năm dài lòng mẹ tái tê
Thương con xa cách nơi quê xứ người

Trên môi mẹ dẫu có cười
Trong lòng mẹ vẫn sầu vơi bao điều
Mái tranh nhà vẫn liêu xiêu
Một mình dánh mẹ bao điều trở trăn
Ngày mưa chỗ ướt mẹ nằm
Sương khuya ướt áo tảo tần ngược xuôi
Mẹ lo lòng có nào nguôi
Dạt dào tình mẹ trọn đời thương con
Mặc cho năm tháng hao mòn
Vĩnh hằng tình mẹ mãi còn vẹn nguyên.
Chưa phân loại
Uncategorized