Biển Đời Dậy Sống Cùng Mưa Gió

Tác giả: Tlan Mưa

cứ mổi hoàng hôn cánh hoa rơi
nhuộm cả màu trắng cánh đầy vơi
gió đưa ngọn gió thu phơi phới
loài hoa tình vở người xa rồi

chiều về nhành lá chim ca luyện
thường độ ví cành phủ bóng trăng
nguyệt thoảng thoáng duyên vào tình nhớ
trái thắm sắc hồng dải đồi thông

mùa thu năm trước rối tơ lòng
cạn ly rượu đắng dưới hàng thông
chạnh đời nghiêng lúc nắng hạ mông
tiêu sơ từng luống hoa chạnh vở

vào lúc canh tàn vọng phím đông
vần dương thường lại mưa lất phất
xanh màu trời đậm xoáy dừng phong
niềm yêu chưa thốt chút cỏi lòng

BIỂN ĐỜI SỐNG CÙNG GIÓ CÙNG MƯA
SỐNG VỜN NỔI DẬY (2) CHÂN LÊN HẾT
MIỆNG HA HA MÃI LỜI THOA THOA
BẮP CHUỐI MỦ THÌ HẾT NỔI LÊN



February 9, 2017

Thursday
Chưa phân loại
Uncategorized