Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lặng Thinh,

Tác giả: Bảo Giang

Lặng thinh,

Hoa nờ, hương tàn trong cõi đêm,
Cho ta đau xót bước trên thềm.
Hàng cây côi cút không lên tiếng,
Đôi én trên cành cũng lặng yên.
Những tưởng khi yêu là vĩnh viễn,
Ngờ đâu gánh đứt, tình không yên.
Tìm đâu dấu ái ngày xưa ấy,
Chỉ thấy nơi đây giọt nước mềm.

Bảo Giang
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Khóc Cha
  • Tiếng Gọi Lên Đường
  • Lên Đường,
  • Tình Nước ,tập 4
  • Tình Nước - Nỗi Lòng Chinh Phụ
  • Tình Nước 1.
  • Tình Nước- Nỗi Lòng Người Đi - 1
  • Tình Nước
  • Phận Gái,
  • Hoàng Trường Sa, Tống Biệt Hành Ca!
Thơ tương tự
  • Lặng (Cảnh Ngọc)
  • Lặng (Thiên Tuấn)
  • Lặng (Peter Hy Tấn)
  • Lãng (Hồ Ca)
  • Lặng (YÊU THOÁNG QUA)
  • Lặng (Phạm La)
  • Lặng (Lê Quốc Thới)
  • Lặng (Phạm Kiên)
  • Lặng (Nguyên Hữu)
  • Lặng (Hoa Tím)
Thơ bạn muốn xem
  • Nói Hộ Người Dưng
  • Mộng Kẽo Cưa
  • Mẹ & Hành Trình Của Trái Tim Con...
  • Duyên Cỏ Hoa...
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2043)
  • Khám Phá
  • Có Duyên Không Nợ ?
  • Gần Giáng Sinh Ở Đâu Xa
  • Nỗi Niềm Của Me..
  • Vọng Chiều Quê
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Anh 79
  • Minh Tuấn
  • Phạm Như Hùng
  • Đất Văn Lang
  • Thơ Thảo Nguyên
  • Nguyenthitehat
  • De La Fontaine, Jean
  • Thangtram
  • BL07
  • Linh Phương
©2026 - CungThuGian.com