Lắng Nghe Em Nói

Tác giả: Phùng Mạnh Tiếp

Hẳn đêm qua em ngủ rất ngon giấc
Nên sáng nay trông đẹp xinh lạ kỳ
Dậy đi em, bình an-đừng suy nghĩ
Đón nắng hồng đang hé cửa chờ em.
.
Chắc hôm qua chẳng còn thức thâu đêm
Khóc lặng câm cùng dày vò-lưu luyến
Mọi buồn đau tự đi, tự tan biến
Nên hôm nay em cứ thản nhiên cười.
.
Nhìn lên cao để thấy những xa vời
Nhắm mắt lại để ước nguyện điều mới
Chẳng có ai dùng tình yêu để nói
Người cuối cùng, người theo suốt cuộc đời.
.
Nhiều khi buồn định khóc rồi lại thôi
Bởi nước mắt trôi đi nhiều mặn lắm
Nếu bỏ quên những lần ta say đắm
Thì ngày sau khó tìm lại dỗi hờn.
.
Đã bao giờ ai thấy ta cô đơn
Ngồi co ro làm thơ như kể chuyện
Hay trách móc cứ đi rồi lại đến
Và tặng ta thêm vết sẹo trong lòng.
.
Ra đi là sẽ chẳng thể nhớ mong
Nên ít ra cứ vui trong hạnh phúc
Rồi mai kia khi nào người buồn bực
Cứ tìm ta hoặc đọc thơ giải sầu./.
28/02/2018
Chưa phân loại
Uncategorized