Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lặng Lẽ

Tác giả: Giấc Mơ Xưa

Có những phút rộn ràng như thế
Chợt âm thầm lặng lẽ mình ta
Dòng đời trôi mải miết xa
Hay chăng ta đã bước qua thác ghềnh ...

Có những phút chênh vênh lạc lõng
Trên con đường sao bỗng xa xăm
Yêu ai mong nhớ âm thầm
Xa xôi chẳng hẹn tháng năm mãi chờ ...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vương !
  • Thiên Đàng Tình Yêu
  • Món Quà Xinh
  • Ngày Không Anh
  • Sợi Nhớ - Sợi Thương
  • Mong Chờ !
  • Mơ Về Anh
  • Có Lẽ ...
  • Bình Yên
  • Cho Nhau !
Thơ tương tự
  • Lặng Lẽ (Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng ))
  • Lặng Lẽ (YÊU THOÁNG QUA)
  • Lặng Lẽ (Thiết Dương)
  • Lặng Lẽ (Thái Thăng Long)
  • Lặng Lẽ (Hương Việt)
  • Lặng Lẽ (Thiên Ân)
  • Lặng Lẽ (Hương Ngọc Lan)
  • Lặng Lẽ (Kim Tuấn)
  • Lặng Lẽ (Trần Thị Thủy)
  • Lặng Lẽ (Nguyễn Khắc Thiện)
Thơ bạn muốn xem
  • Trăng Ơi !
  • Anh Đã Biết Em Về Bên Lối Cũ
  • Bài Suy Ngẫm Số 4
  • Không Gì Cả
  • Trăng Treo
  • Nửa Vần Thợ
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1317)
  • Tâm Tình
  • Yêu Nàng Hoa
  • Giữ Vẹn Niềm Yêu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đặng Triết Phong
  • Yên Nhiên
  • Trương Đình Tuấn
  • Vancali
  • Hoàng Trạch
  • Lệ Khánh
  • Caysay
  • Hồ Quốc Ái
  • Tú Yên
  • Phan Quang Trí
©2026 - CungThuGian.com