Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lãng Du

Tác giả: NGUYỄN THÁI CƠ

LÃNG DU

Ghé cổ nhìn qua cửa sổ song
Mà tim rạo rực thấy khuê phòng
Đèn mờ dẫn lối sang hồng vọng
Vách giận mình buồn ảo đợi mong
Vụng đến nơi này lều đậy lọng
Đời mơ hưởng lạc gửi trao lòng
Không ngờ lỗ diện canh tàn đọng
Giận quá thất tình tại bóng cong

Tác giã Nguyễn Thái Cơ
1/4/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thương Lắm Quê Tôi
  • Ước
  • Chiều Huế
  • Vẫn Nhớ.
  • Đêm Quan Họ
  • Chọn Đồ
  • Nụ Hôn
  • Chiều Thu Cầu Hôn
  • Giận 1
  • Phố Vắng
Thơ tương tự
  • Lãng Du (Trần Minh Hiền)
  • Lãng Du (Mr.Smile)
  • Lãng Du (Lanh)
  • Lãng Du (Lê Cảnh Tiến)
  • Lãng Du (Thảo Phương)
  • Lãng Du (LÃNG DU)
  • Lãng Du (Quách Tỉnh Xuân Trường)
  • Lãng Du (Thiết Dương)
  • Lãng Du (Dòng Hải Băng)
  • Lãng Du (Tuán La Roja)
Thơ bạn muốn xem
  • Giấc Mơ Hoa
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (233)
  • Tình Yêu Của Ta Trong Cuộc Sống Hiện Đại 1
  • Khóc Khổng Minh
  • Những Vần Thơ Kỷ Niệm 43 !!!
  • Trở Lại Với Thời Gian
  • Trao Nhau Một Ánh Xuân Ngời
  • 266. Vụng Đường Tu
  • Tình Còn Vấn Vương !!!
  • Viên Mãn Một Cuộc Tình
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Sáng
  • Trung Dũng
  • LÊ NGỌC DŨNG
  • KẻCôĐơn
  • Phạm Kiên
  • N.V.Nm
  • Lực
  • Triệu Hiển
  • Trần Khiêm
  • Nguyễn Mạnh Hùng
©2025 - CungThuGian.com