Lầm Lỡ

Tác giả: Hồng Dương

Ta thấy trăng nằm kê gối mây
Gió mơn trớn bãy ánh vàng hây
Không nghe trăng nói lời nào cả
Chẳng hiểu trăng còn thích xuống đây ?!...

Trăng mới mọc nên trăng đỏ hỏn
Thơm như hương ngực của nàng thơ
Đêm dâng tuyệt sắc thêu màu nhớ
Họa ánh long lanh mở áo hờ

Vai ngọc trắng mềm làn sáng nhẹ
Điều gì trăng có chửa buông khoe
Trần gian nhuốm đậm toàn trăng cả
Sương ảo hư bay thả ướt nhòe

Ta thả hồn tan theo cánh nguyệt
Để âm thầm thấy những ân tình
Để nghe âm hưỡng đàn rung động
Lay bóng khuya ngây chết giấc mình.

Ta thấy trăng đè lên ngọn núi
Khơi tròn một khoảng rộng mênh mông
Có ai đang bước vào trong đó
Ô lạ !...ô la !... một cảnh hồng...

Trăng ngại ngùng chi thôi đã lỡ
Cho lòng mắc cỡ rớt bên cầu
Sóng lay ánh nước tròn cung lượn
Đám thượng tầng rơi tọt đáy sâu...
Chưa phân loại
Uncategorized