Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lầm Lỡ

Tác giả: Lữ Kiêu Phong

LẦM LỠ

Tình đã lỡ chôn vùi dĩ vãng
Hết thật rồi năm tháng mùa yêu
Dù tim mang đớn đau nhiều
Vì thương bởi hẹn những chiều nhạt phai

Em rũ bỏ trâm cài úa mộng
Gói nỗi lòng biển rộng hoài mơ
Còn đây trỗi dạ ngẩn ngơ
Mi cay thổn thức người giờ nơi đâu.
Lữ Kiêu Phong 12/9/17 mạn cổ phùng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Em Về Chiều Mưa
  • Ngóng Chờ
  • Giấc Mộng Phôi Phai
  • Tam Sinh Lỡ Mộng
  • Ngỡ
  • Vùng Trời Kỷ Niệm
  • Nước Chảy Vô Tình
  • Có Những Chiều?...
  • Giấc Mộng Tình Lang
  • Hà Tĩnh Mình Ơi
Thơ tương tự
  • Lầm Lỡ (Hồng Dương)
  • Lầm Lỡ Ngậm Ngùi (Phuong Vuong)
  • Lầm Lỡ! (Iii) - Tại Trời Xui Khiến (NP54)
  • Lầm Lỗi (Bình Nguyên Trang)
  • Lầm Lỗi (Lê Cảnh Tiến)
  • Lầm Lỗi Con Đường L (Ngọc Thạch)
Thơ bạn muốn xem
  • Thu Cô Đơn
  • Công Cha
  • Đông Lửng Lờ Tuyết Phủ
  • Chập Chừng Năm Năm
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (257)
  • Tin Yêu !
  • Trả Xong Nợ Cũ Cho Đời
  • Về Vĩnh Tường Với Anh
  • • Ta Muốn Quên •
  • Vượt Rào
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nhà Thơ Buồn Phan Thanh Long
  • Văn Liêm
  • Lý Bạch
  • Quang Lãng
  • ONLY
  • Viễn
  • Mũm Mĩm
  • Nguyễn Ngọc Hưng
  • Lê Đăng Khánh
  • Huỳnh Nhật Hà
©2025 - CungThuGian.com