Là Tình

Tác giả: THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

LÀ TÌNH

Có chặng chiều thong thả bước bên em
Dẫu chỉ cuộc song đôi trong ..chuyện kể
Kể bằng thơ bởi ..rất thơ, rất điệu..
Phía tâm hồn là phía đẫm nhân văn

Có những điều không định nói với em
Khi chưa nghĩ bước qua nhau là phải
Tình như gió bay về miền vụng dại
Chẳng đặng đừng hay dừng lại ngắm nhau

Có những điều đâu dễ nói nên câu
Chỉ cảm nhận, đòi nhau bằng cảm nhận..
Nóng mấy độ? Chỉ biết rằng rất ấm!
Ấm trong lòng, da thịt mịn ấm lên..

Bỗng bừng bừng thể năng lượng hạt nhân
Hoàng hôn tuột tấm màn nhung lưu lạc
Đoạn đầu đài thòng lọng treo trước mắt
Có là gì khi réo rắt tình reo

Hết chiều rồi, giọng em cứ trong veo
Nhưng tình đã chuyển sang màu cánh vạc
Năng lượng ẩn sắp nổ tung tợn toạc
Dương trần mà, tạo hóa quá siêu nhiên!

Sóng gầm gào bởi gió, bởi thiên năng..
Núi lửa phụt phun dòng nham hừng hực
Cuộc tình chiều cứ theo chiều dần nhạt
Nhưng nén dồn năng lượng, tối bung phun

Có thể nào thơ vờn lượn tìm thơm
Tắm không nhảy xuống sông, không là tắm
Tình chỉ mơ, đó là tình ..trong mộng
Nửa non tình. Không cả cuộc. Không hơn!

Chỉ khi tình đẫm vị ngát hương thơm
Mùi trần thế trộn lồng vào tha thiết
Thực thể cưỡi linh hồn bay mải miết
Cột mốc đời định vị quyết tình em.

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Chưa phân loại
Uncategorized