Là Thu Đấy !..

Tác giả: Đinh Ngọc

Ừ !
Tháng bảy đã qua rồi em ạ !
Nên mùa Thu đang nhuộm lá ở́ trên cành
Chuyện chúng tựa chiếc lá ...
Mỏng manh
Xanh biếc đấy !.
Nay trở thành vàng úa

Hoàng hôn tím
Đan sợi buồn qua cửa
Cơn gió chiều
Chờ chi nữa chẳng chịu qua
Để nỗi sầu thêu dệt những xót xa
Trên đôi mắt giọt lệ ngà còn đọng

Mưa vô tình đã xóa nhòa hình bóng
Trong dòng mơ - như con sóng
Vỡ tan hoang
Chuyến đò tình không bến đợi - lang thang
Lơ lửng mãi giữa sắc vàng
Thu đấy !

Không hiểu sao mây vô tình đến vậy
Mãi tìm vui nên chẳng thấy quay về
Giống như Ta !
Chìm đắm giữa mộng mơ
Nên tình vỡ bởi hững hờ ...trao vội

Là Thu đấy
Chứ Ta nào có lỗi
Nhuộm sắc phôi phai tận phía cuối trời
Để lòng người mơ tưởng những xa xôi
Chợt hối tiếc ...đã qua rồi ...
Là ...Thu đấy !...
Chưa phân loại
Uncategorized