Lá Chờ Gió Thu

Tác giả: NGUYÊN HOANG

Cuộc tình
lạc bước trôi xa.
Với tay níu lại
bóng tà trên đê.
Trăng sao minh chứng nguyện thề.
Lần đi ngày đó hứa về gặp nhau.
Vi vu lá trở chuyển màu.
Trúc đào chờ đợi mà nào thấy Thu.
Nhã tơ chăng lưới ngự trù.
Bùi ngùi thương cảm đáp bù ái ân.
Thiên hà bủa sáng tinh ngân!
Vòng tay ôm giữ nhan trần lưu ly.
Khúc ngâm hoài vọng đường thi.
Bao nhiêu mộng ước giữ ghì dấu chôn.
Phù sa bồi đấp nên cồn.
Qua sông lại nhớ dập dồn tích xưa.
Bên kia rặng liễu lưa thưa,
Có chăng được gió để vừa được mây?
Xôn xao ngoài ngõ sum vầy!
Cho em lá thắm hứng đầy sương yêu.
Trời xanh ôm giữ cánh diều.
Trăng treo tiếng hạc muôn chiều hoang mê.
Tà dương héo bóng vân vê.
Thiều quang chuyển giục bước về chốn nao?
Rêu phong tường bám xanh xao,
Nét dung ngày cũ giăng rào bóng ai?
Buồn trên cánh bướm heo may.
Tìm hoa nhớ lại bao ngày luyến lưu.
Vườn xưa để dấu hoang vu.
Thềm hoang hiu quạnh lá chờ gió thu.
NGUYÊN HOANG
2009
Chưa phân loại
Uncategorized