Kỷ Vật Xưa

Tác giả: Thiên Lý

KỶ VẬT XƯA

Anh viết tập thơ tình bằng nước mắt
Bắng những dòng máu đỏ chảy về tim
Chốn bể dâu bao năm tháng đi tìm
Phút tương ngộ một đời còn lưu luyến

Không sắc nước hương trời như Phi Yến. (1)
Hoa nghiêng mình e thẹn gặp Quý phi
Không trầm ngư lạc nhạn tựa Tây Thi
Nét hiền dịu khiến hồn ta chuếnh choáng

Em chân chất như đồng quê bát ngát
Như trăng vàng gieo cảm xúc nguồn thơ
Trách Trường giang còn ngăn cách đôi bờ
Ta chới với như bước vào... sa mạc...

Trời sầu muộn trôi mấy vì sao lạc
Lặng nhìn em lòng đau khổ âm thầm
Bởi Sâm - Thương còn cách trở ngàn năm
Tình viễn xứ anh bàng hoàng ngây dại

Anh tức tối vì chân tay trói lại
Đêm chập chờn tha thiết gọi tên em
Khi gió xuân đang lay động bên rèm
Đó là lúc anh về trong đêm tối

Tập thơ ấy ..em kê đầu làm gối
Có anh ngồi đọc lại mấy vần thơ
Khi vừng dương rải ánh sáng lờ mờ
Hồn anh sẽ bay về nơi dịch quán

Buổi phán quyết cõi lưu đày hết hạn
Anh sẽ không còn lạnh lẽo đơn côi
KỶ VẬT XƯA khi trông lại bồi hồi
Mình viết tiếp những tình thơ em nhé!


________

(1) Phi Yến. Triệu Phi Yến là hoàng hậu cung Hán một mỹ nhân nổi tiếng trong văn hóa Trung Hoa với dung mạo tuyệt trần, thân thể nhẹ nhàng vũ đạo uyển chuyển tựa như chim yến nên có danh hiệu Phi Yến
Chưa phân loại
Uncategorized