Kỷ Niệm.

Tác giả: Nguyên Thanh Hòa

Kỷ niệm như dòng khói thuốc xanh
Loanh quanh về lại mấy đêm liền
Nghe mùa đông cũ gào cơn lạnh
Da diết lòng đau mấy nỗi niềm

Ngày đó nàng còn tóc xỏa vai
Mộng tôi tràn lấp cả tương lai
Đời trôi êm ả như dòng suối
Như bướm vàng say ngủ giữa ngày

Áo trắng còn mang nét học đường
Thơ ngây tràn ngập lối yêu thương
Lòng tôi hoa nở đầy hương sắc
Ươm cả nụ yêu trước cổng trường

Tôi thấy nàng trong mỗi giấc mơ
Vẫn ngày hai buỗi đón cùng đưa
Nàng yêu tôi lắm, tôi si dại
Chỉ vắng một đêm đã thẫn thờ

Mấy chục mùa đông nửa mảnh tình
Theo tôi rong ruổi kiếp lênh đênh
Vòng tay dĩ vãng buồn thương nhớ
Xô nửa mảnh kia xuống thác ghềnh
Nguyên Thanh Hoà
Chưa phân loại
Uncategorized