?kim Thiều Gia Long 67-74?

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

?KIM THIỀU GIA LONG 67-74?

Hình năm cuối Gia Long xưa cũ
Hồi bảy tư..còn tụ.. trắng đen
Nhớ nhiều cái thuở chong đèn
Tú tài em đậu .. liền chen giảng đường (1)
*
Anh lót tót vì thương theo nữa
Không chọn chi chả lựa trường nào
Gần em là nỗi khát khao
Kim Thiều thấy vậy đến chào thân luôn...(2)
*
Nhìn hình cũ lấy nguồn thơ viết
Kỷ niệm xưa bất diệt muôn đời
Huỳnh Thu nhân dịp thảnh thơi
Thấy hình gởi tặng nên lời bài đây...
*
Không rõ lắm cũng đầy nét trẻ
Em Bắc kỳ nhỏ nhẹ dễ yêu
Nửa đời nhung nhớ thật nhiều
Làm sao tỏ hết bao nhiêu cho vừa...
*
Qua dâu bể.. nắng mưa ngày tháng
Hình bóng kia lẫn dạng còn ghi
Mặc dầu nay hết xuân thì
Tim yêu sẵn có dòng thi tỏ tường...
*
Dẫu cách biệt hai phương trời nhớ
Tâm đã đồng duyên nợ ba sinh
Quyết lòng giữ trọn ân tình
Ngày mai hạnh phúc bình minh ngợp trời...
*
Như thuyền thanh thản trùng khơi
Du hành biển rộng gọi mời đôi ta...

Nguyễn Ngọc René - Paris - 01/06/2019

Thành thật cảm ơn Huynh Thu GL đã tặng hình của Kim Thiều. Thành quả bài thơ này.

(1) giảng đường : Phòng rộng lớn, nơi học tập tại các trường Đại Học.T/g muốn nói giảng đường Đại Học Vạn Hạnh.
(2) Kimberly Nguyen
Chưa phân loại
Uncategorized