Kiếp Người Bình An

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Đã sanh ra kiếp con người
Cơm no, áo ấm, khóc cười dễ đâu
Học hành nhắm được bao lâu
Thành công biết có đội đầu mãi không
Đời mình nếu chẳng màu hồng
Đời con hãy cố mà mong hơn mình
Nghèo cho sạch, chớ nhẹ khinh
Lễ nghĩa, phúc đức, bình minh tự lòng
Tình nghĩa mới đáng đếm đong
Kiên tâm gắng sức chờ mong sẽ thành
Hồng trần cõi tạm mong manh
Miễn sao con cháu thành công sau này
Làm người đi đứng thẳng ngay
Tấm lòng nhân hậu ngày ngày bình an.

10/18
Chưa phân loại
Uncategorized