Kiếp Má Hồng Sầu Nản

Tác giả: LONG PHƯƠNG & YÊU THOÁNG QUA

(ndt , độc vận)

Dẫu nản đời ta một kiếp hồng
Thương người khổ lụy cũng bằng không
Rằng hay vứt bỏ còn mơ mộng
Chẳng lẽ ôm ghì lại ngóng trông
Nẫu dạ bao ngày nên phải chống
Rầu tâm mấy buổi mặc cho lồng
Ân tình tưởng đượm đâu ngờ rỗng
Nghĩa nợ rồi đây khó thể nồng.
21/11/2017
----- ------
Bài họa

Đầy vơi cũng lại chốn trần hồng
Thắm đượm say hồn cũng trở không
Nhớ tủi bao ngày vì ủ mộng
Thương tràn mấy buổi bởi vùi trông
Hoài mong phận hẩm đầy vây chống
Mãi giữ duyên thưa dệt ấp lồng
Khắc khoải nơi lòng buông trống rỗng
Tình xưa cõi nhớ đọng hương nồng .

22112017
Chưa phân loại
Uncategorized