Kiếp Má Hồng

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

( lộc lư ngũ bộ )

ĐỜI NHƯ HẠT CÁT MÃI THEO DÒNG
Lạnh lẽo bao ngày chẳng dám mong
Cảm xúc âm thầm nhưng lạc lõng
Tâm tình quạnh quẽ bởi hờ không
Lời yêu thuở nọ êm đềm ngóng
Tiếng nghĩa hôm nào lặng lẽ trông
Thổn thức mình ta hoài vẫn mộng
Trầm tư khắc khoải ngự nơi lòng.

Chán nản hương tình vẫn lại trông
ĐỜI NHƯ HẠT CÁT MÃI THEO DÒNG
Bơ phờ một cõi nương làn sóng
Khắc khoải đôi đường tựa cảnh sông
Chắc bởi kiêu kì nên vỡ mộng
Hay rằng chảnh chọe mới tàn mong
Âu sầu trí não muôn ngày đọng
Cũng phải làm sao bớt lạnh lòng.

Vì yêu khổ lụy mới lạnh lòng
Trắc trở duyên tình vụn vỡ không
Kiếp chỉ con thuyền quyên gợn sóng
ĐỜI NHƯ HẠT CÁT MÃI THEO DÒNG
Êm đềm lại chẳng hề mơ ngóng
Lặng lẽ nhưng mà phải ước mong
Thoảng chút bơ phờ tan vỡ mộng
Thương thầm nghĩa ái nhạt chiều đông.

Lạnh lẽo sầu riêng bởi má hồng
Hương tình nhạt nhẽo chỉ bằng không
Còn đâu thắm đẫm hoài ôm mộng
Đã hết tan tành lại ủ mong
Phận tưởng bình minh còn trỗi sóng
ĐỜI NHƯ HẠT CÁT MÃI THEO DÒNG
Trời đêm quạnh quẽ mơ hình bóng
Mỏi mệt buồn đau héo rũ lòng.

Người hay vạn thuở xót xa lòng
Cũng tại yêu hoài trắc trở không
Lẳng lặng riêng mình sao vẫn ngóng
Im lìm lẻ bạn cứ hoài trông
Buồn đau khắc khoải tình duyên mộng
Khổ đớn âu sầu nghĩa nợ mong
Bởi lẽ hoàng hôn về nhạt bóng
ĐỜI NHƯ HẠT CÁT MÃI THEO DÒNG.
19/7/2017
Chưa phân loại
Uncategorized