Kiếp Bươm Bướm

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Nắng mưa rơi rớt cuộc tình
Yêu đương trắc trở kiếp Ngài đi hoang
Nhớ nhung một cõi thiên đàng
Cùng ai mơ ước tung tăng giang hồ
Sự đời có những mối lo
Chùm dây lưu luyến trói vo trăm điều
Bướm kia ở ổ kén nhiều
Cắn tơ ràng buộc thoát chiều tối tăm
Ra bay về chốn xa xăm
Lơ phơ ngang dọc như thầm mỏi mong
Ai ơi có biết hay không ?
Tâm sâu ẩn hiện nằm trong ý trời
Sinh ra một kiếp làm người
Có thời trói buộc có thời tự do
Phương xa vò võ còn chờ
Ta đây mong mỏi niềm thơ trên đời
Gặp cho thỏa chí chơi vơi
Quên đi khao khát gọi mời bấy lâu
Tìm em bắc một nhịp cầu
Cùng người tri kỷ bên nhau hợp hòa
Yêu thương trời đất bao la
Lâng lâng vẫy gió bên ta là mình

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized