Khúc Thu

Tác giả: Phạm Kiên

Về nơi phố xưa chiều đã ngỏ
Dường như bỡ ngỡ chân quen
Đường quanh lá rơi đầy góc chợ
Thuở nao dưới mưa hai người

Lòng sao cứ ngân từng khúc biệt
Để nghiêng dáng thiên thu gầy
Tình treo nắng mai ngày bất tận
Gào lên gió thâu canh dài

Bàn tay đã bao lần xiết chặt
Rồi chia tháng năm ta chờ
Hàng me vắng ai đà mấy độ
Tìm vương xót xa ru hời

Lặng trong tiếng đêm mà nức nở
Chỉ nghe thấy ta muôn trùng
Người đi mãi xa miền đất nhỏ
Bỏ quên giấc thơ còn đây
Chưa phân loại
Uncategorized