Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Khóc Mẹ

Tác giả: Bảo Giang

Tạo hóa vẽ chi một kiếp người,
Tử sinh ly biệt một lần thôi.
Sinh con, ấp ủ con trên gối,
Con lớn, con khôn, mất mẹ rồi.
Cát bụi hỡi ơi là cát bụi,
Hồng trần mãi gọi hồng trần ơi!
Mười con nheo nhóc không nơi tựa,
Một bố bơ vơ sống giữa đời!90.


Bảo Giang
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Khóc Cha
  • Tiếng Gọi Lên Đường
  • Lên Đường,
  • Tình Nước ,tập 4
  • Tình Nước - Nỗi Lòng Chinh Phụ
  • Tình Nước 1.
  • Tình Nước- Nỗi Lòng Người Đi - 1
  • Tình Nước
  • Phận Gái,
  • Hoàng Trường Sa, Tống Biệt Hành Ca!
Thơ tương tự
  • Khóc Mẹ (Nguyễn Khánh Chân)
  • Khóc Mẹ (Nguyễn Thành Sáng)
  • Khóc Mẹ (Trần Mạnh Hùng)
  • Khóc Mẹ (Jos. Cao Thái)
  • Khóc Mẹ (Minh Đức Hoài Trinh)
  • Khóc Mẹ (Đỗ Hữu Tich)
  • Khóc Mẹ.. (Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng))
Thơ bạn muốn xem
  • Thì Tôi Cứ Làm Thơ
  • Thu Trở Giấc
  • Đêm Trăng
  • Huế Ngọn Ngành
  • 157 - Dòng Sông Quê Hương
  • Nghe Khúc Đêm Đông
  • Đạo Là Tất Cả
  • Tình Chết Theo Mùa
  • Mừng Sinh Nhật Lê Mỹ
  • Cái Ăn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thận Nhiên
  • Hữu Điệp
  • Tình Anh Đêm Vắng
  • VUVIETHUNG CÙNG BẰNG HỮU
  • VVKH
  • Lệ Lan
  • Kiến Hôi
  • Nguyễn Đình Chiểu
  • Nguyên Tử
  • TAM MÃ
©2025 - CungThuGian.com