Khóc Đi Em

Tác giả: Hồng Dương

Trong sâu thẳm có niềm đau bất tận
Trong nỗi lòng cơn giận vẫn nguyên xi
Lệ lặng thầm thấm ướt cả bờ mi
Niềm nhung nhớ vỡ đi trong gió thoảng

Em hãy khóc cho vơi niềm cay đắng
Bỡi dương gian đằng đẵng cõi vấn vương
Tình duyên là sóng đập bến yêu thương
Bao mơ ước đêm trường xoay bão tố

Em hãy khóc cho vơi cơn thịnh nộ
Giận mà thương cái chổ khuất của tình
Nhớ nên buồn từ cái thủa sơ sinh
Yêu mà ghét bóng hình không quên được

Đá cũng khóc rịn loang bao nhiêu nước
Khóc đi em mộng ước vẫn như nguyên
Khóc đi em ta thực hiện lời nguyền
Duyên và kiếp xưa truyên…nay vẫn thế…
Chưa phân loại
Uncategorized