Khóc Đi Em…

Tác giả: Hồng Dương

Em hãy khóc cho vơi ngày tháng …
Chỉ lần này cho rạng tương lai
Vòng tay thả rộng buông dài
Cho lòng nhẹ nhõm cho hai mắt ngời

Em hãy khóc vì đời rất quý
Cuộc sống này khổ lụy sẽ vơi
Nhìn đời học cách nói cười
Đớn đau nào cũng sẽ vơi cõi lòng

Ai cũng có những vòng khờ dại
Chốn chênh vênh tê tái lòng trần
Khóc đi em khóc vạn lần
Đừng sầu tự nhốt khổ thân lặng buồn

Em hãy khóc theo nguồn cảm xúc
Bỡi dương gian là ngục lao tù
Nấc lên tuyệt vọng xa mù
Trưởng thành qua chốn mịt mù chông gai.

Em hãy khóc tương lai phía trước…
Đường khói sương vững bước chân đi
Không vì những phút lao ly
Sẵn sàng bỏ mặc những gì tối đen

Đường xuôi ngược nhỏ nhen chen chúc
Khóc đi em…đừng gục cúi đầu
Mặc đời kệch cỡm muôn màu
Chỉ cần đứng dậy gạt sầu mà đi…
Chưa phân loại
Uncategorized