Khóc Đi Em...

Tác giả: Hồng Dương

Khóc đi em đời đắng chát chua cay
Như chiếc bóng lá lay qua bao nỗi
Em hãy khóc bỡi sầu vương tội lỗi
Khóc cho anh ôm mối nặng tư sầu

Hãy khóc đi tình khổ lụy cơ cầu
Cho hờn tủi gục đầu bên bến vắng
Cho đau xót chìm trong lòng biển lặng
Buốt canh tàn cay đắng mãi chơi vơi

Khóc cho em và hãy khóc cho đời
Bao nghiệp chướng lã lơi trong bị cực
Em hãy khóc bỏ gì trong lồng ngực
Dòng thời gian như ngục tối trần ai

Qua tháng năm sao mãi cứ giăng dài
Bao mơ ước nhạt phai theo kỷ niệm
Em hãy khóc cho bao năm tìm kiếm
Còn lại gì xâm chiếm cõi lòng xưa

Hãy khóc đi như những trận giông mưa
Buông nỗi nhớ cày bừa trong thầm kín
Em hãy khóc cho tình đời thất tín
Kiếp phù du vương vịn chốn cô hồn

Khóc đi em khóc nát hết càn khôn
Cho sâu huyệt mồ chôn tình dĩ vẵng
Nước mắt liệm đời anh trong cay đắng
Ngỏ đi về vắng lặng đến cô đơn...
ĐHQT. 09.06.2016
Chưa phân loại
Uncategorized