Khoảng Lặng

Tác giả: Dế Mèn

Ngày hôm ấy mình chia tay... trời lạnh
Tấm áo choàng cũng thật quá mong manh
Tim vụn vỡ như pha lê vạn mảnh
Cùng sương rơi giọt trĩu nặng trên cành

Từ hôm ấy mình chưa từng gặp lại
Anh chưa từng để niệm cũ phôi phai
Vẫn ảo mộng trong thiên đường ân ái
Vẫn còn em thao thức suốt canh dài

Phương trời ấy cung đường em bước trải
Có êm đềm như cõi mộng Bồng Lai
Có ai chưa hay lẻ bóng trang đài
Có còn nhớ về ngày xưa không nhỉ !

Anh vẫn vậy vẫn đi làm mỗi sáng
Vẫn cô đơn trong bóng tối một mình
Vẫn tưởng tượng lúc bình minh tang tảng
Em trở về rực rỡ ánh lung linh.
Chưa phân loại
Uncategorized