Khoang Bí Ẩn Tâm Hồn

Tác giả: Hồng Dương

Có khoảng trống giữa tâm hồn bí ẩn
Chỉ hai người mới nhận thấy trong tim
Vị chát đắng nằm im sâu vô tận
Nên đau thương ta vẫn thấy vô cùng...

Có những lúc não nùng lòng nguyệt lạnh
Lúc yêu thương như mảnh khuyết trăng tan
Hồn nén chặt võ vàng tình xa lánh
Rồi vỡ òa dang cánh mỏng bay xa...

Tình yêu tựa trăng ngà đêm soi bóng
Như biển trào con sóng tận mù khơi
Khi đau xót tơi bời tan giấc mộng
Để thấy hồn khoảng trống một dòng trôi...

Đêm hiện bóng ai ngồi bên khung cửa
Trăng nghiêng đầu còn nửa bóng trăng đâu ?
Điều bí ẩn bôi sầu lên lời hứa ?...
Cho nỗi niềm nát nửa bến thương đau...

Thú hoang dã một màu sâu chất ngất
Bản năng lòng héo hắt một dòng sông
Trăng nín lặng trôi về miền xa lắc
Bí ẩn nào hồn lạc đến mênh mông....

Im gặm nhấm vị nồng cay đắng ngọt
Ta và em đã trót tự bao giờ
Yêu thương đến ngẫn ngơ hồn xa xót
Khoang tâm hồn nằm gọn tận thâm cung
Chưa phân loại
Uncategorized