Khoán Thủ Chiết Tư Giao Cổ

Tác giả: Lê Gái

............HOÀNG HÔN ...........
HOẠ BÀI CÔ GIÁO BẢO MINH TRANG
Héo cả câu vần vẫn mộng mơ
Ong lơi bướm lả dạ mong chờ
Ào cơn gió thổi xao dòng chữ
Nức cụm hương vờn động tứ thơ
Giảng dạy chuyên cần cô đậu bến
Hành du mải miết bạn neo bờ
Ông trời xế bóng tình không ngả
Nghĩa lý thầy trò mãi đẹp cơ
LG
................
CÔ GIÁO BMT TẶNG HỌC VIÊN
PHƯƠNG MY , TỐT NGHIỆP RA TRƯỜNG BÀI
(Khoán thủ chiết tự, Giao cổ)
Phương trời kết mộng ủ vườn mơ
Hóa cả mùa xuân vẹn vẽ chờ
Ướp mật ân tình êm ả não
Ở nguồn hạnh phúc rỡ ràng thơ
Nồng nàn cảnh sắc dìu hoa dậy
Giấy gởi niềm tin rộn rã bờ
Mở hướng tâm hồn vui vạn cõi
Yên bình dệt bước khỏe nhiều cơ.
BẢO MINH TRANG
.................
TÂM TƯ CÔ GIÁO VÙNG CAO
Reo rặc miên sầu vợi mộng mơ
Ang mây nhung nhợ vẫn đợi chờ
Nhìn suội ngàn reo thương con chữ
Giăng trời sương phủ nhợ trẻ thơ
Đời vẫn lên đênh chưa bện đỗ
Ôm cạnh buồm đơn chửa cặp bờ
Nhân nghĩa xọt trông đàn em nhỏ
Gieo xuộng non ngàn mượt mầm tơ
Mong Nho Hoài
...........
BÌNH MINH
Biết mộng sắp tàn vẫn cứ mơ
In trong tâm trí để mong chờ
Nao nao sáu khắc mài con chữ
Hồi hộp năm canh dệt ý thơ
Một phút mong chờ nơi cuối bến
Ít giây hội tụ chốn đầu bờ
Người ơi nhớ buổi BÌNH MINH ấy
Hy vọng trăm năm đẹp mãi cơ!
HÀ DUY TỰ
..............
(Khoán thủ chiết tự, Giao cổ)
...HẠNH PHÚC...
(Họa thơ Cô giáo BẢO MINH TRANG)
Háo hức chở đò dệt cõi mơ
Ao ước đam mê trước đến giờ ̀
Ngọc nữ xuân tình đem con chữ
Hoàng hôn chiều tím khắc vào thơ
Phượng hồng thắm đỏ mùa ly biệt
Hạnh phúc tương lai mấy nẻo chờ
Uyên thâm kiến thức Cô trang bị
Công thành danh toại trò thỏa mơ.
TUẤN PHAM
.................
Hoàng Hôn ...
Hoa sầu cuối vụ bướm mộng mơ .
Ong buồn rũ cánh đứng đợi chờ .
Ào ào mưa đổ xơ cành liễu .
Nắng chiều lịm tắt cả ý thơ .
Gió thổi đìu hiu trời xứ lạ .
Hương giang lạnh giá cả đôi bờ .
Ông tơ bà nguyệt se duyên lỗi .
Nghĩa tình thổn thức những giấc mơ....
Hải PHẠM
..........
nguyễn khánh thực
BÍNH THÂN
Khoán thủ giao cổ
Họa vui cùng Lê Gái
Bạn bảo xuân về tặng ý thơ
Ít ai mong muốn cảnh xuân hờ
Nhờ mai ướm hỏi duyên còn nơ
Họa sắc gieo vần dạ vẫn mơ
Thấm thoắt tàn đông xuân chợt đến
Hân hoan hạnh phúc vẫn đương chờ
Ân nồng nghĩa đượm trao người đấy
Những muốn cùng ai chẳng hững hờ.
NKT
..............
Nguyễn Chiến
vui thơ
HỌA …..TRONG VEO
Tất thẩy tình người luôn phải mơ
Rồi đêm nghĩ ngợi để ai chờ
Om lên ngó xuống tìm con chữ
Nhức đầu mình cứ nghĩ đến thơ
Nghiệt ngã thuyền trôi đưa tới bến
Vào dây nứu kéo lại gần bờ
Em nào có biết tình đôi ngả
Ở lại hay là tìm hội cơ
NC
.........
THANH HÓA
Ta từng thả mộng biển trời mơ
Hạ mãn người xa dạ vẫn chờ
Ánh mắt còn mê nồng gió thổi
Nụ cười vẫn quện đắm hồn thơ
Hoàng hôn chói lọi ươm ngàn nhớ
Hải phận ngời soi ướp vạn bờ
Oanh yến hòa vui vời sóng bạc
An lành mảnh đất đẹp thời cơ./.
Nguyễn Châm – 07.01.16
Chưa phân loại
Uncategorized