Khi Tôi Thanh Xuân

Tác giả: Nguyễn Thị Lệ Trang

Anh trao em cuộc sống nên thơ
Như giọt sương đọng trên cành lá
"Khúc thuỵ du" ngọt ngào yên ả
Mặt hồ lung linh sáng ngời...

Chiếu soi hồn bay bỗng lên ngôi
Cho lòng lạc an vào giấc mơ không mỏi
Nhìn sâu vào tim thấy bình yên còn mới
Nguyên vẹn tinh khiết đêm qua

Ba mươi sáu nụ hồng có nồng nàn, thiết tha???
Dang dở đôi môi sao đẫm màu thương nhớ!
Vôi xoá thời gian có mờ phai thanh xuân trước cửa?
Bỏ mặc ngoài kia những ồn ã dòng đời...

Yêu anh trọn kiếp đời!!!
Hơi thở xuân xanh người về xây lòng da diết
Khép lại cơn mơ ướt nhoà chiều kỷ niệm
Mắt môi xưa...
Thôi hết những mỏi mòn...

~~~~
Tháng 11.2017
Chưa phân loại
Uncategorized