Khi Niềm Tin Đã Cạn Hạnh Phúc Cũng Nên Buông

Tác giả: Mai Thúy Hải

KHI NIỀM TIN ĐÃ CẠN
HẠNH PHÚC CŨNG NÊN BUÔNG.
Cũng đã mấy lần nước mắt em rơi
Khi anh ra đi tìm một tình yêu mới
Giữa sóng gió cuộc đời cuồng vội
Em ước mình có một người sẻ chia .

Biết nói sao để vơi bớt muộn phiền
Mà đêm nào cũng mình em chịu đựng
Bao mùa anh đi bao mùa lá rụng
Là cũng bao lần em nếm trải cơn đau.

Khuya lắm rồi em có ngủ được đâu
Bao kỷ niệm chợt ùa về len lỏi
Càng nhớ anh em thấy mình mệt mỏi
Cay đắng quen rồi em tự tìm vui .

Giữa chúng ta không trọn được chữ tình
Em đành buông trên tờ đơn đã ký
Anh bước ra đi tay mang theo hành lý
Với người tình cũng là bạn thân em .

Con chúng mình mỗi ngày một lớn thêm
Em chỉ sợ trên đường đời vấp ngã
Cả hai đứa đều có ước mơ cả
Em chỉ chọn con mình là nhựa sống niềm tin.

Chúng mình giờ mỗi người đã một lối riêng
Em cũng mong anh được êm đềm hạnh phúc
Dẫu thâm tâm em không muốn cầu chúc
Nhưng Niềm Tin Đã Cạn Rồi ....
Hạnh Phúc Đó Nên Buông.

29/8/2017
Chưa phân loại
Uncategorized