Khi Người Lỗi Hẹn ( Thơ Tình )

Tác giả: Mai Thúy Hải

Anh hẹn rằng khi nào mùa đông đến
Sẽ cùng nhau xây giấc mộng uyên ương
Em tin nên trao gửi hết yêu thương
Nào ngờ đâu người tham sang phụ bạc.

Anh cười vui sánh vai cùng người khác
Bỏ mặc em với mưa bão trong lòng
Hẹn khi xưa giờ như ngọn gió đông
Theo mây trắng trôi về đâu lạc lối .

Lời người thề là muôn điều giả dối
Dỗ dành em như chót lưỡi đâu môi
Bức thơ tình em viết nửa chia đôi
Tặng cho người bao trách hờn oán giận.

"Cô gái ơi ! Đừng do dự phân vân
Bận lòng chi mối tình đầu đã cạn
Người ta quên và muốn cô làm bạn
Đừng cô à ... Đau lắm nhé biết không ?

Phải mạnh mẽ dù rằng lòng rất đau
Nhưng miệng vẫn phải cười tươi cô ạ
Đừng để cho nước mắt dài trên má
Xóa bề ngoài nét quyến rũ kiêu sa ."
Chưa phân loại
Uncategorized