Khi Nàng Thơ Bị Ốm

Tác giả: Mai Thúy Hải

Hôm nay nàng ấy ốm rồi
Cho nên chẳng nở nụ cười với ai
Mắt sâu cũng bởi đêm dài
Âu lo cuộc sống ngày mai thế nào .

Ốm nên nàng cứ xanh xao
Nghẹn đắng cổ họng ăn vào lại nôn
Người như cái xác không hồn
Chuyền , tiêm , uống thuốc lại còn phải xông .

Trời thì sắp sửa sang đông
Giao mùa nên cứ thấy lòng lạnh tanh
Ước chi được bát cháo hành
Của ai đó nấu bệnh lành rất nhanh .

Mà thôi không có cháo hành
Cháo gà ăn tạm chứ đành biết sao
Mong cho vui vẻ hôm nào
Xinh tươi trở lại ghé vào ... hồn thơ .

Để cho nàng lại mộng mơ
Lên face múa chữ ngẩn ngơ với người
Cho môi lại nở nụ cười
Cho tim thổn thức cuộc đời nở hoa .

TG : Mai Thúy Hải
Chưa phân loại
Uncategorized