Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Khi Đã Yên Giấc Giữa Vĩnh Hằng

Tác giả: Mr.Smile

Khi đã yên giấc giữa vĩnh hằng
Nơi chẳng bình minh, chẳng hoàng hôn
Có thể lại rồi, anh sẽ nhớ
Và rồi có thể, để anh quên.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Người Việt
  • Thu Khoe Dáng.....
  • Tình Em !
  • Cơn Mưa Trở Chiều
  • Vào Hạ !!!
  • Điểm Tựa
  • Có Một Người Để Nhớ
  • Chưa Khỏi Vấn Vương
  • Đếm
  • Nhớ Mãi Hẹn Thề Xưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phong Nguyên
  • Trịnh Tuấn
  • Nhon Hien Mac
  • Ngưng Thu
  • Phan Tưởng Niệm
  • Trương Dinh
  • Lê Minh Dung
  • Nguyên Thanh Hòa
  • HẠO VŨ
  • Trần Quốc Thịnh
©2025 - CungThuGian.com