Khi Chúng Mình Không Còn Nữa Niềm Tin

Tác giả: Mai Thúy Hải

Khi chúng mình không còn nữa niềm tin
Hay là chia tay để mỗi người mỗi ngả
Em không muốn khiến anh phải vất vả
Nặng gánh suy tư ... Chất chứa u sầu .

Sống nửa đời nhưng lại chẳng hiểu nhau
Em một lần sai - Anh vạn lần trách cứ
Để trái tim anh ... Nỗi đau luôn trú ngụ
Chi bằng chúng mình hãy chấp nhận rời xa.

Nói yêu anh ư ? Thế là những ngày qua
Anh vẫn hoài nghi tình yêu không có thật
Nhắc quá khứ ... Mà em rơi nước mắt
Tội cho mình .... Nào đâu đã biết yêu .

Chút tình nghĩa gửi anh rất đậm sâu
Gần mười năm qua chưa một lần anh hiểu
Trót lầm sai nhận bao lời đàm tiếu
Ánh mắt nghi ngờ làm quặn thắt lòng em.

Em sai rồi anh đừng nhắc nữa thêm
Đừng dày vò thêm một lần nào nữa
Em rất mong bình yên về gõ cửa
Quá khứ rồi ... Đừng lau lại nghe anh .

Niềm tin anh giờ rất đỗi mong manh
Cạn kiệt rồi còn đâu ... Mà tha thứ
Anh nói thương nói yêu nhiều đến thế
Nhưng chưa một lần anh suy nghĩ cho em.

Tình yêu đó còn đâu nữa ấm êm
Khi niềm tin giành cho nhau ít ỏi
Em xin lỗi ... Đã làm anh mệt mỏi
Hạnh phúc không nhiều tổn thương lại dày thêm.

Ngày 4 - 10 - 2017
Chưa phân loại
Uncategorized