Khát Vọng Trăng

Tác giả: Hồng Dương

Ta tìm mãi vầng trăng cổ tích
Một vầng trăng cô tịch cô phòng
Vầng trăng đau khổ thu phong
Chỉ còn hương hỏa mặn nồng thủy chung ?

Nắng đã tắt trăng lung linh biếc
Đã cuối mùa vẫn biết tỏa hương
Ánh ngời rạng rỡ nét gương
Hoa thơm nhụy ngọt đẫm sương dâng trào

Trăng vẫn đó ánh chao chao tỏ
Ta vẫn đây chưa rõ kiếp nào
Tình duyên ai giữ để trao
Đời quên lặng lẽ trăng nào có hay

Ơi vầng nguyệt nước đầy mát dịu
Đắm say nào xưa níu còn đây
Để cho mộng phải ngất ngây
Trăng mùa gió chướng heo mây cũng ngần

Đêm lặng lẽ bao phần đêm hưởng
Bỡ ngỡ lòng hồn thượng cung Nga
Căng tròn dát ánh trắng ngà
Đồi thơ hai nhịp cát pha điểm hồng

Trăng đã khóc sương lồng cung nhạc
Ta mê say hồn tạc sinh nhân
Trăng tan từng giọt từng phần
Thần Tiên khóc thảm bần thần kết đời

Cho tươi sáng tuyệt vời tạo hóa
Một thiên tân trăng họa cùng ta
Bến bờ ánh tím dội xa khôn cùng

Trăng hòa hợp nhịp rung hơi ấm
Bầu trời quay say sẫm dương gian
Vầng trăng căng nở sáng ngần
Cho ông Nguyệt lão tần ngần se duyên

Ơi vũ trụ nắm quyền tuyệt thế…
Ngăn được không mặc kệ đời ta
Mơ hoa ước ngủ cung Nga
Cho hồn tuyệt đỉnh đẫm đà với trăng

Trăng viên mãn mọng căng như ngọc
Cột thiên trần như mọc cánh bay
Hòa âm nhạc điệu rung lay
Ao Tiên vần vũ trăng say tơ trời….
Chưa phân loại
Uncategorized