Khát Thu

Tác giả: Hồng Dương

Thu gửi hết cả tình cạn kiếp
Để cho chiều ôm miệt sương mơ
Trăng thanh một áng mong chờ
Trời ươm nắng nụ đẫn đờ môi xinh...

Ta muốn nhặt bóng hình thương nhớ
Cả vành môi thơm mở nụ cười
Tay trần lên sắc hồng tươi
Mi cong nhẹ khép nửa vời trời thu

Cho ta chết ngẫm ngùi năm tháng
Chữ tình thêu hạt nắng tơ non
Làn da chưa đủ tuổi tròn
Mà trăng buông cả một nguồn hương hoa

Đây lời cuối mặn mà đắm đuối
Em thơ ngây giữa buổi thu nồng
Trăng còn cô quả biết không
Ta đương nợ với những tuồng liêu trai ...

Cho ta cả một đài mộng ước
Bầu ngực căng cong ưỡn trăng rằm
Trời thu đơm đã trăm năm
Hồn ta nguyện chết lặng thầm chiều thu....
12/9/2017
Chưa phân loại
Uncategorized