Khát Thu ...

Tác giả: Hồng Dương

Em vẫn vậy nên thu tình trăng sáng
Lá vẫn mơ con nắng ép hương ngời
Gió mang chi cái cảm giác chơi vơi
Đôi môi chím vị đời cong cung ảnh

Thân dư ngọc vai trần đang hiện thánh
Liếng khung chiều trăng mảnh khuyết miền thu
Phiến không gian trong gác tía ngục tù
Chưng da ngọc nét vu hồi khoanh ngực

Triền thu đậm mơ màng hư hư thực
Nốt châu hồng đang tức cảnh mùa sang
Em hơn xuân trong cái tuổi mơ màng
Tay gánh cả mây đang bồng qua nắng.

Đêm thổn thức để trăng ngà thầm lặng
Khoé tiên đồng ray má lúm thành mơ
Tóc xanh non thơm cỏ mướt chen bờ
Hơi hương thoảng bơ vơ tình thi sỹ

Đây một thuở bỏ trời sầu mộng mị
Xếch cung mày suy nghĩ có ai say
Bụt thần tiên run rẫy bước xiêu gầy
Thu mang cả mùa hây gây còn gái

Đêm nay nhớ trăng vàng hay ái ngại
Để thật thà ta lại khát môi thu...
Chưa phân loại
Uncategorized