Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Kết

Tác giả: Hồng Dương

Cát sỹ gặp thời cát sỹ khơi
Cao nhân thất thế cao nhân rơi
Bao đời kẽ mạnh là thần thánh
Một thủa lầm than cũng phận người
Tất cả cũng về với cát bụi
Hoang vu một nấm dưới chân đồi
Suôi tay chu miệng hôn buồi đất
Thẳng cẳng trơ xương cạp cật trời....
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lãng Tử Thấm Mệt
  • Một Cảm Chiều Thu
  • Tơ Lòng
  • Thỏa ...
  • Thu Muộn
  • Mộng Đêm Trăng
  • Say
  • Tình Lính
  • Duyên Kỳ Ngộ
  • Xuân Đắm Say
Thơ tương tự
  • Kết Bạn (Nguyễn Thị Minh Phương)
  • Kết Bạn Làm Quen (Khởi Nghiệp)
  • Kết Bạn Thôi Nào (Nguyên Hữu)
  • Kết Câu Phỉ Nguyền (TamMuội)
  • Kết Cỏ (Phạm Thiên Thư)
  • Kết Duyên (YÊU THOÁNG QUA)
  • Kết Duyên (Hồng Dương)
  • Kết Duyên Hồng (Thiết Dương)
  • Kẹt Giữa Trần Ai (Hồng Dương)
  • Kẹt Giữa Trần Ai ... (Hồng Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Tiếng Khóc Biển Đông
  • Mơ
  • Ếch Con Tròn Mắt Ngó...
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1909)
  • Tiến Hóa
  • Hoa
  • Đừng Đùa Chơi
  • Cô Gái Xuân Xưa
  • Tìm Lại Chính Mình
  • Người Lính Già Vừa Chết Đêm Qua
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thái Can
  • Kelangdu
  • Thương Hà
  • Dạ Sương
  • Xuân Trường
  • Giọt Nắng Mùa Thu
  • Huỳnh Thanh Phiên
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Kim Loan
  • Mưa Phố Núi
  • Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
©2026 - CungThuGian.com