Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Kể Từ Nay

Tác giả: Mr.Smile

Kể từ nay không thấy người yêu dấu
Chỉ biết khóc. Anh còn biết làm sao?
Không có người cảm thông, thì tại sao nức nở?
Chỉ còn sống ít ngày, đợi chờ cho uổng phí
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Kể Từ Nay « Buông » (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Em Muốn Tan Vào Mưa…
  • Đời Đi Ở
  • Đi Tìm Vô Cảm
  • Hà Nội Ơi!
  • Huế Mộng Huế Mơ
  • Ai Biết Chốn Này?
  • Bài Thơ Gởi Vợ
  • Tình Lỡ
  • Hạ Chí Cảm Lan Và Bài Hoạ Của Nguyễn Thành Sáng
  • Mang Ơn Những Lão Nông 1
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lệnh Hồ Đạo Tặc
  • Trần Trung Ðạo
  • Trường Phong
  • Sâm Nguyễn
  • Thăng Trầm
  • Thắng Dê
  • Lê Minh Liên Thanh Thơ
  • Kiên Tâm
  • Dũng Nguyên
  • Phạm Bảo Hải
©2025 - CungThuGian.com