Kể Từ Nay « Buông »

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Kể từ nay tôi nguyện buông tất cả
Những chuyện đời xin gửi trả gió mây
Gạt sân si mù quáng của bao ngày
Giờ phải sống chan hòa đầy hạnh phúc.

Đã từ lâu tưởng chừng như ngủ gục
Vì trong đời chưa có lúc nào vui
Toàn đắng cay với đau thương dập vùi
Chỉ biết khóc trong ngậm ngùi đau khổ.

Kể từ nay tôi sẽ quên không nhớ
Dĩ vãng buồn tựa món nợ đeo mang
Xua tất cả những quá khứ trái ngang
Vui vẻ sống dệt mộng vàng hằn ước.

Kể từ nay sẽ không còn như trước
Sống cho mình rắn rỏi vượt thương đau
Không bi lụy dày vò ứa lệ trào
Lau nước mắt xua niềm đau xa nhé.

Kể từ nay tôi phải sống mạnh mẽ
Đạp dưới chân bao lời lẽ trăng hoa
Sống vô tư chẳng phụ lòng mẹ cha
Giữ trọn đạo chữ hiếu và nhân nghĩa.
29/4/2017
Chưa phân loại
Uncategorized