Kẽ Tay Cuộc Đời

Tác giả: Nguyễn Phước Nguyên

xòe bàn tay năm ngón

ngón to, ngón nhỏ.

nào khác gì đâu.

còn lại gì -

hạnh phúc?

yêu thương?

rồi cũng theo khe hở bàn tay

trả lại với buột ràng

trở lại trong ta.

có bao lâu?

sao ta vẫn ngồi đây

suy nghĩ chuyện xa xăm.





ô hay!...

có đâu hệ lữ trăm năm?

chỉ là một phút tịnh tâm

thấy mình.





nâng niu từng sợi tóc.

sợi dài, sợi vắn.

nào thấy khác gì nhau

khi tóc mình rụng xuống.

còn lại gì -

cuộc đời?

dĩ vãng?

rồi cũng rơi theo sợi tóc rụng dần

trở lại với mênh mông,

với hư không.

được bao nhiêu?

sao ta vẫn nằm đây

mơ mãi chuyện tương lai.





ô hay!...

nửa đêm

cuối giấc mộng dài

thấy mình thức dậy

tụng bài kinh xưa...





ngày,

vẫn đêm.





Nguyễn Phước Nguyên
Chưa phân loại
Uncategorized