Tác giả: Nguyễn Phước Nguyên
từ tập THƠ
trời mưa thì mặc trời mưa
tôi ngồi tôi nghĩ ngày chưa có Trời
giữa cơn giông tố lên đời
tôi ngồi tôi gọi: ơi ời, trời mưa...
Nguyễn Phước Nguyên
trời mưa thì mặc trời mưa
tôi ngồi tôi nghĩ ngày chưa có Trời
giữa cơn giông tố lên đời
tôi ngồi tôi gọi: ơi ời, trời mưa...
Nguyễn Phước Nguyên
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
Thơ bạn muốn xem
- Thơ Tứ Tuyệt Hỏi Đời
- Hợp Đồng Đầu Năm
- Sài Gòn Trở Gió
- 8-giải Nguyên Bùi Hữu Nghĩa
- Hỏi Cung Phái Nữ
- Ếm Đời Nhau
- Trước Biển Mùa Ngâu
- Tan Vỡ. Lữ Khách Sông Hồ Tạm Biệt Đây. Yêu Thương, Nhung Nhớ Vẫn Đong Đầy. Dòng Sông Một Thuở Buồn Lưu Luyến. Bến Nước Từ Nay Tủi Dáng Gầy. Vạn Dặm Người Đi Sầu Biển Bắc. Phòng Khuê Kẻ Ở Khóc Chân Mây
- Tiếng Đàn
- Vẽ Nàng