Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Im .

Tác giả: Phù Phiếm

có một điều gì ngang trái tim
không lên tiếng động vẫn lặng im
đong từ từ lên thành nỗi nhớ
bao băn khoăn mãi vẫn kiếm tìm

trăng tàn nỡ giấu vết chân chim
lầu xưa tan tác buổi hoàng kim
lá rơi sầu nhạt chân trời tím
lãng đãng mưa chùng ta ngồi im
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đứng Giữa Trời Không
  • Khi Đời Chưa Khổ
  • Mấy Chữ .
  • Kinh Sống
  • Bóng Trầm Rơi
  • Vướng Sao
  • Chia Ơ Thờ
  • Giao Thời
  • Khoắng Cái Hư Vô
  • Chiều Sa Mạc
Thơ tương tự
  • Im Ắng (Haldy Lam)
  • Im Chiều Hồ Lăk (Dũng Lê Ngọc)
  • Im Im (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Im Im 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Im Lặng (Huỳnh Thị Mỹ Mừng)
  • Im Lặng (Thái Can)
  • Im Lặng (Nguyên Hữu)
  • Im Lặng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Im Lặng (Hữu Thỉnh)
  • Im Lặng (Lưu Trọng Lư)
Thơ bạn muốn xem
  • Hai Đầu Nỗi Nhớ
  • Vần Thơ Mùa Báo Hiếu
  • Lòng Bỗng Nhớ Thạch Thành Quá Đỗi
  • Tuổi Trẻ & Dòng Sinh Mệnh Của Dân Tộc
  • Điều Có Thể
  • 28. Bye Bye Nhé
  • Nói Với Em
  • Anh Đi Tìm Em
  • Thu Về Trên Cánh Lá Phong
  • Mùa Thơm Nắng Em Về Nung Áo Mới
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tran Manh Dan
  • Khánh Thụy Vy
  • Trọng Văn
  • Nguyên Hữu
  • Miên Du Đalạt
  • Tiểu Thảo
  • Chuồn Chuồn Ớt
  • Ngô Anh Tuấn
  • Hiền Tâm
  • Cao Nguyên
©2025 - CungThuGian.com