Im Ắng

Tác giả: Haldy Lam

Trôi lơ lửng giữa bầu trời xanh thẫm
Là bóng dáng của em hòa quyện cùng áng mây
Là tiếng gió vun vút làm đau xót mắt em
Em đứng trên vạn người, mắt đối mắt
Chỉ một cái chạm nhẹ, sao em thấy im ắng.

Chết lặng giữa dòng nước xanh thẫm
Là bóng dáng của em, ẩn núp trong đại dương
Là vòng tay quấn quýt ngột ngạt của biển cả
Em đứng dưới vạn người, ngắm trời xanh
Khi mà em nhắm mắt, sao em thấy im ắng.

Đung đưa giữa khu rừng xanh bát ngát
Là bóng dáng của em chao đảo giữa gió mây
Là âm thanh chói tai vang vọng ở bên đầu
Em mở mắt, nhìn cây cỏ, đất màu đỏ tía
Và ánh chiều tà đến, em lại thấy im ắng.

11/8/2018. Chết một cách hoa mĩ.
Chưa phân loại
Uncategorized