Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hương Tóc

Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh

Dịu sao!
Dịu đến lạ thường
Ai buông
Mái tóc
Trên đường cái quan.

Dịu mà...
Hương đốt không gian
Mắt ai cháy bỏng
Giữa làn tóc bay.

Người đi
Gió cuốn trời mây
Tóc buông
Sóng lượn đâu đây
Khó nhòa.

Dịu sao!
Hương tóc người qua.
Dịu...
Không thể dịu
Hơn là...
Dịu hơn!


Phạm Ngọc Vĩnh
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ Người Thơ
  • Do Đâu?
  • Vỏ Chai Không Nút
  • Chuyện Tình Bầu Bí
  • Sức Tre
  • Lo Chi
  • Trống Choai
  • Chợ Viềng
  • Mơ Tình
  • Ốm Rồi
Thơ tương tự
  • Hương Tóc (Hoàng Sa)
  • Hương Tóc (Hồng Dương)
  • Hương Tóc (Hồ Tịnh Văn)
  • Hương Tóc (Phạm Thiên Thư)
  • Hương Tóc ! (Hồng Dương)
  • Hương Tóc Mạ Non (Thiên Ân)
  • Hương Tóc Mây Bay (Cát Biển)
Thơ bạn muốn xem
  • Động Vật Được Xem Như Là Một Hiện Thân Của Thần Linh
  • Chờ Nhau
  • Lá Diêu Bông
  • Mong Manh Cuộc Tình
  • Đồng Độ
  • Theo Anh Đến Tận Miền Hư Vô
  • Mê Trăng.....
  • Tịnh Tâm Hướng Phật
  • Tiếng Quốc Đêm Thu
  • Tiến Lên Nào Bạn Tôi Ơi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Bá Truyền
  • Phù Phiếm
  • Trần Huyền Trân
  • Dương Quốc Bảo
  • Viễn Phương
  • Trần Duy
  • NGUYỄN PHẠM TÚ DANH
  • Trần Thị Mỹ Châu
  • Cao Tần
  • LangthangBNN
©2026 - CungThuGian.com