Hương Tình Muộn

Tác giả: Hồng Dương

Tóc mềm mượt phủ bờ vai lặng lẽ
Gió biển về khe khẽ vuốt má em
Những bước chân hòa tiếng hát nhẹ êm
Lòng nghe nhớ trong đêm khuya tĩnh mịch

Tình yêu đến giữa tiếng cười khúc khích
Ta nhìn nhau ngồi xích lại gần hơn
Đắng cay ơi !...còn bao nỗi giận hờn
Nghe như vỡ qua cơn buồn len lén

Thuyền cập bến giữa chiều nào vừa đến
Ở bên nhau ta kết mộng thật đầy
Ánh hoàng hôn nhuộm thắm má hây hây
Hồn đã chín ngất ngây tình ngào ngọt

Em đã đến giữa khung trời chót vót
Hương trà nồng nhẹ rót miệt môi nhau
Bốn phương trời, xoay chuyển tím một màu
Xin gửi trọn đậm sâu cho thật hết

Ngõ đời hẹp, chơi vơi lằn dấu vết
Nét mi buồn… cong đến ngưỡng chênh vênh
Trang tình thơ vọng tiếng hát buồn tênh
Khung trời rộng bồng bềnh hương tình muộn…

Đông Hà Quảng trị 22.05.2016
Chưa phân loại
Uncategorized