Hương Say

Tác giả: Hồng Dương

Trăng lúng liếng bên triền đêm rung sóng
Em phơi làn tóc óng mượt như tơ
Tội cơn gió ngã hồn say mơ mộng
Ta vô tình chết lả dưới trăng mơ

Kìa ánh nước lăn mờ làn da trắng
Nghe bàng hoàng ngơ ngẩn bởi em chăng
Hồn siêu thoát giữa đêm khuya thầm lặng
Hương thơm lừng đêm khát cháy xênh xang

Hơi thở nóng lên làn da thớ thịt
Mười ngón tay bưng bít ngõ vô biên
Đừng cuống quýt bởi gió đùa tinh nghịch
Tay thật thà ta ngứt ngọn tầm xuân...

Trao cho hết một lần và cạn kiệt
Bến trăng soi ta viết nốt nhạc đời
Em ngước mắt nhìn vào nơi trinh tiết
Ta bàng hoàng da diết đến chơi vơi

Ta thảng thốt nghẹn lời không dám nói
Bởi vì em ánh rọi thấu hồn ta
Này là sắc này là hương trăng gởi
Ta mơ màng nhìn dáng ngọc kiêu sa

Cơn gió khỏa làn da em dịu mát
Khướt say tình tiếng hát vọng mênh mang
Ta muốn hái nụ hoa dâng trời đất
Để em nằm say mộng ngọt hương trăng....
Chưa phân loại
Uncategorized