Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hương Quê

Tác giả: Dung Nguyên

Miền Tây sông nước mênh mông .
Chiếc xuồng ba lá thong dong nhẹ nhàng.
Chở theo đôi mắt dịu dàng .
Nụ cười e ấp mơ màng tóc xanh .
Phất phơ tà áo mong manh .
Xuồng đi mang cả hồn anh với Nàng .

( Dung Nguyên 27 / 10 / 2013 )
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vàng Và Thau
  • Con Đường Mang Tên Lạ
  • Lời Nói Người Xưa
  • Đi Đâu ?
  • Mối Tình Bất Diệt
  • Nỗi Nhớ
  • Tình Đầu
  • Sơn Nữ Ơi.
  • Chắc Phải Liều
  • Tướng
Thơ tương tự
  • Hương Quê (ShinichiTN)
  • Hương Quê (Duy Văn Hà Đình Huy)
  • Hương Quê (Thiên Ân)
  • Hương Quê (Hàn Yên Tử)
  • Hương Quê (Thiết Dương)
  • Hương Quê (TRẦN THANH THẢO & VÕ QUANG HÂN)
  • Hương Quê (Nguyên Hữu)
  • Hương Quê (Cỏ Dại Sang Mùa)
  • Hương Quê (Bùi Hữu Phúc)
  • Hương Quê (Tô Chí Tự)
Thơ bạn muốn xem
  • Ai Bên 3
  • Ngày Của Mẹ
  • Nàng Thu
  • Thứ Sáu
  • Lạc Nửa Mảnh Hồn
  • Thơ Tặng Chị Hằng
  • Nhạt Phai 3
  • * Vĩnh Biệt Trần Gian *
  • Lá Buông 2
  • Chị Hằng Không Xuống
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Văn Sanh
  • Huỳnh Mẫn Đạt
  • Nguyên Nhung
  • Pháp Hoan
  • Trần Dzạ Lữ
  • Trần Thị Thanh Xuân
  • Trung
  • Huỳnh Hữu Lộc (Sa Đéc)
  • Nhật Thuận
  • VŨ THỊ MINH NGUYỆT
©2026 - CungThuGian.com