Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hòn Vọng Phu

Tác giả: Cao Thoại Châu

Cứ đi mà giữ nước non
nghìn trùng thăm thẳm bon bon ngựa hồng
đời trai cật ngựa thanh gươm
một ngày bỏ lại chiến trường nhẹ không
giận chàng yêu ngựa hơn em
giận chàng hóa đá nên Hòn Vọng Phu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đôi Mắt Người Sơn Tây
  • Để Nhớ Lúc Trâm Xa
  • Thơ Tặng Vợ
  • Huyền Thoại
  • Tháng Hoa Lên Đường
  • Gởi Con Ve Sầu
  • Lỡ Có Xa Đồng Bằng
  • Trên Dấu Hài Xưa
  • Đọc Lại Thơ Đường
  • Vọng Ngôn Đêm Noel
Thơ tương tự
  • Hòn Vọng Phu (Nguyễn Tâm)
  • Hòn Vọng Phu (Nguyễn Thành Sáng)
  • Hồn Vọng Phu (Khải Nguyên)
  • Hòn Vọng Phu (Trường Phi Bảo)
  • Hòn Vọng Phu (Lê Cảnh Tiến)
  • Hòn Vọng Phu 2 (Lê Cảnh Tiến)
Thơ bạn muốn xem
  • Hãy Ngủ Đi Mắt Ơi !
  • Tình Thiên Thu.
  • Lục Bát Tàn Phai
  • Nếu Giặc Bắc Tràn Qua
  • Bà Tôi
  • Đêm Mơ
  • Nắng Xanh Tình Em
  • “cơm Nhà” Xơi Thôi!
  • Gió Đưa 2
  • Lệ Chiều
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Chàng Cốc
  • Th
  • Linh Thoại
  • Khù Khờ
  • Nguyễn Lương Vỵ
  • Mạc Phương Đình
  • Thơ Hoàng Đế
  • Thiên Ăn
  • Bùi Kim Anh
  • Huỳnh Gia
©2025 - CungThuGian.com