Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hồn Vọng Phu

Tác giả: Khải Nguyên

Tạc vào núi Hòn vọng phu Người thiếu phụ, bồng con Chờ chồng, nơi trận mạc. Cớ sao? Không tạc vào trán đàn ông Hình hài người con gái Mỏi mòn yêu Mỏi mòn nhớ Mỏi mòn thủy chung Mỏi mòn chờ. Tuyệt vọng! Để tất cả đàn ông Trên thế gian này Quên đi cái gọi là: "Dối lừa" "Phản bội". Cớ sao, cớ sao, cớ sao?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Biển Ngủ Rồi Đấy Em
  • Hờn... Ghen...
  • Yêu Em
  • Ước
  • Về Với Biển Chiều Nay
  • Gửi Cho Anh Chút Nắng Phương Nam
  • Yêu Là Thế Đấy!
  • Biển Buồn Rồi, Em
  • Nhẫn Cỏ Tặng Em
  • Hoa Đá
Thơ tương tự
  • Hòn Vọng Phu (Nguyễn Tâm)
  • Hòn Vọng Phu (Nguyễn Thành Sáng)
  • Hòn Vọng Phu (Trường Phi Bảo)
  • Hòn Vọng Phu (Lê Cảnh Tiến)
  • Hòn Vọng Phu (Cao Thoại Châu)
  • Hòn Vọng Phu 2 (Lê Cảnh Tiến)
Thơ bạn muốn xem
  • Vầng Trăng Khuyết
  • Sông Hoài Em Có Đợi?
  • Người Đàn Bà Bỏ Chồng Bỏ Con
  • Em Bây Giờ
  • Buồn Chưa Đáp Lời
  • Về Thăm Mẹ
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 962.
  • Bên Bờ Sông Xanh
  • Tôi Đã Viết Nhiều Bài Hát Về Tôi
  • Lịch Sử Không Thể Thương Thảo
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Hàn Chung
  • Rừng Già _BP
  • Diệp Ly
  • Hoàng Nhuận Cầm
  • Lê Thu Hường
  • Trầm Thi
  • Vong Sầu
  • Kim Thư
  • Quách Tỉnh Xuân Trường
  • Phuongxa
©2025 - CungThuGian.com